Welcome Guest [Log In] [Register]
Chào mừng tới diễn đàn lớp Taichinh47C. Rất vui mừng v́ bạn đă ghé thăm.

Chúng tôi nhận thấy bạn chưa đăng nhập vào diễn đàn. Điều nay có nghĩa là bạn sẽ bị giới hạn một số tính năng khi tham gia diễn đàn. Hăy tham gia diễn đàn để cùng thảo luận với các thành viên lớp Tài Chính Doanh Nghiệp C khóa 47 đại học Kinh Tế Quốc Dân. Việc đăng kư hết sức đơn giản, thuận tiện.


Hăy giam gia diễn đàn với chung tôi!

Nếu bạn đă đăng kư thành viên, vui ḷng đăng nhập để có thể sử dụng đầy đủ các tính năng:

Username:   Password:
Add Reply
thơ bổ củi; hay lém
Topic Started: Jun 3 2006, 02:13 PM (606 Views)
QuangHai
Member Avatar
Búa gỗ
Bài này là em tăng bạn HT (Huyền Trang sinh ngày 13-3-1988,chuyên HÓA).Hồi đấy ḿnh theo nó măi,cuối cùng nó lại theo 1 ông lớp 13 ...

Em biết đấy anh yêu em nhiều lắm
Yêu ḿnh em,yêu rạo rực cuồn say
Yêu mắt sáng,yêu môi hồng tươi thắm
Anh yêu em,yêu cả trái tim nay

Em biết đấy anh mong em nhiều lắm
Luôn chờ em,luôn mong được gần em
Luôn khao khát,luôn đam mê cuồn nhớ
"....." ( Câu kết khổ này nghĩ măi ko ra )

Em biết thế em hăy cười em nhé
Em cười đi cho mong mỏi t́nh si
Cho tia nắng,cho muôn hoa đua sắc
Cho ban mai,cho ngọn gió thầm th́...


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
QuangHai
Member Avatar
Búa gỗ
Yêu như nước chảy sông trôi mới là
Dục t́nh tràn khắp thiên hà
Âm dương tụ lại, tuyết hoa dồn vào
Yêu nhau trinh bạch thanh cao
Yêu nhau như thể khát khao sinh tồn
Yêu nhau bằng cả tâm hồn
Yêu nhau bằng mắt, bằng lưng, bằng tay
Yêu cho mặn ngọt chua cay
Yêu cho sóng cuộn, trời đầy băo giông
Yêu dài xuân hạ thu đông
Người hơn cầm thú, yêu không có mùa
Yêu nhau lăn lóc mây mưa
Yêu nhau, to mấy cũng vừa cũng xinh...

QUANG HẢI:ST(SÁNG TÁC or SƯU TẦM) hehe
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Valshoo
Member Avatar
Mải mê chinh chiến và yêu đương
Admin
[size=7]Vịnh tŕnh diễn thời trang[/size]

Mấy ông giám khảo tùm hum kính
Co ro rụt cổ xuống chân ḍm
Vài ông phó nháy tung tăng ngắm
Váy dài, váy mỏng... váy lom khom

Này đôi bồng đảo em đưa đẩy
Nọ hàng chân ngọc em phô bày
Em c̣n ngúng nguẩy anh c̣n khóai
C̣n tung c̣n hứng cái tṛ tây

Bây nhiêu cặp mắt nh́n đâu ấy
Em diễn thời trang ấy chuyện đùa
Em mà thị Nở th́ các bác
Mắt nào thao láo, mặc te tua

Em cầu cho cái thời – trang măi
Măi c̣n được các bác tung hô
Em c̣n tung tẩy, người c̣n ngắm
Thân vàng, dáng ngọc đến thướt tha.

Điều khó nhất trên đời là làm trang nam tử
Ư chí vững vàng và t́nh cảm mênh mang
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MarS
No Avatar
Súng bạc
Chuyen. tinh` Chu Dong Tu va` Tien Dung

Ngày xưa ở một làng kia
Có cha con nọ nhà ŕa bờ sông
Nhà nghèo không có một đồng
Người cha có khố, con không có ǵ

Một hôm cha sắp ra đi
Gọi người con lại dặn ǵ mấy câu
Con ơi! Con sống c̣n lâu
C̣n ta, ta sắp sang chầu bên kia!
Quần ḅ con giữ lấy đi
Về sau tán gái có ǵ đi chơi
Nhà ta giàu có ba đời
Chỉ v́ đề đóm mà ra thế này.
Con ơi! Hăy hứa từ nay.
Thôi tṛ cờ bạc để rày làm ăn.

Nói xong, cha bỗng nhăn răng
Miệng sùi bọt mép, mắt căng lên trời
Đồng Tử thấy bố qua đời
Không tiền mai táng thân phơi giữa đồng
Chẳng đành để bố tồng ngồng
Mặc quần cho bố, giơ mông về nhà

Một hôm công chúa đi qua
Đang ngồi ngắm cảnh, bỗng da ngứa mần
Công chúa bèn trút áo quần
Thấy quanh ḿnh vắng nhảy ầm xuông sông
Ai dè, rơi trúng Tử Đồng
Đang ṃ cua cá dưới sông Nhị Hà
Đồng Tử sợ quá, tưởng ma!!!
Định thần nh́n lại, hoá ra là người
Đồng Tử thấy thế liền cười!!!
Thế là ta sẽ đổi đời từ đây

Tử rằng:"Cô lấy ta thôi
Cô mà không lấy, ta thời tố cô
Bố cô mà biết? Xong rồi!
Th́ ông ta giết cả tôi lẫn nàng"

Tiên Dung hoảng hốt vội vàng:
"Em th́ em sẽ sẵn sàng lấy anh
Nhưng khi về đến kinh thành
Vua cha biết chuyện th́ anh đi đời"

"Em lo xa quá em ơi!
Ở đây buôn lậu bằng mười về kinh"
Nàng nghe đến đó đồng t́nh:
"Thôi th́ cũng được. Chúng ḿnh lấy nhau"

Hai người từ đó về sau
Đi buôn ma tuư nhà giàu rất nhanh
Một hôm tin đến kinh thành
Vua cha biết chuyện giận xanh cả người
"Tại sao lại thế hả trời!
Nó có ma tuư không mời ta sao
Ta đây tuy tuổi đă cao
Nhưng mà phải rít thuốc lào đấy thôi!"

Nói xong truyền gọi bề tôi
Đem quân đến đánh để lôi con về
Quan quân vừa đến triền đê
Bỗng nhiên có tiếng rề rề trên cao
Rồi đâu gió cuốn ào ào
Bốn bề cát bụi không sao thấy đường
Tướng quân con mắt tinh tường
Nh́n về phía ấy mà thương số ḿnh

Đồng Tử biết trước t́nh h́nh
Xe tăng đă sắm, pháo ḿn đă mua
Nhưng địch đông quá , sợ thua
Trực thăng chờ sẵn làm tua (tour ) sang Lào
Ai dè, tốc độ quá cao
Máy bay nghiêng cánh, ngă nhào xuống sông
Dưới sông là bọn giặc Mông
Là quân xâm lược tấn công nước nhà
Trực thăng thẳng hướng mà sa
Thuyền cao cũng đắm, phà to cũng ch́m
Việt Vương thấy thế sướng ḿnh
Trước sau ập tới ngư ḱnh một phen
Địch quân tơi tả như hèm
Bốn bề bủa kín tưởng kèm thiên la Bấy giờ cọc mới nhô ra
Thuyền đâm vào cọc thế là ch́m luôn
Bốn bề tên bắn như tuôn
Tướng giặc khốn đốn đành giương cờ hàng
Thuyền trôi xác giặc ngổn ngang
Máu loang đỏ thắm , nước tràn bờ cao

Việt Vương lúc đấy thều thào
"Ai vừa tới giúp? Ta nào có hay
Thôi th́ ta tính thế này:
Để ghi công họ ta xây miếu thờ
Đầm này tên gọi Nây-chờ (Nature = Tự Nhiên )
Băi này Nhất Dạ hăy thờ ở đây!!!!"
Có những người thoảng qua cuộc đời ta. Một số khác ở lại lâu hơn đôi chút và ghi dấu trong trái tim ta. Và từ dạo đó dường như ta ko c̣n như xưa nữa...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hieutran
No Avatar
Súng bạc
Sự học ngày nay đă chán rồi
Mười thằng vào lớp bảy thằng ngu
Ba thằng c̣n lại hai thằng ngủ
C̣n lại một thằng cũng ngất ngư
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hieutran
No Avatar
Súng bạc



Ngày xưa giám thị cũng đi thi
Cũng cóp cũng quay chẳng kém chi
Mà nay giám thị lại trông chặt
Chả để em xem một tí ǵ...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MarS
No Avatar
Súng bạc
Nếu một ngày


Nếu một ngày em biết bí mật của anh
Chắc em sẽ khóc, sẽ buồn và giận anh nhiều lắm
Nếu một ngày em biết bí mật của anh
Cuộc sống xung quanh em sẽ thành vô nghĩa
Anh tham lam với những lời dối gian tṛn trịa
Để được cả em, cả người ấy cùng yêu
Nếu một ngày em biết bí mật của anh
Chả lẽ em bỏ anh sao
Hỡi người yêu bé nhỏ
Em dại khờ trao anh nụ hôn
Ngọt ngào như lá cỏ
Chả lẽ nào em lại bỏ anh sao
Người ấy và em có khác là bao
Hai t́nh yêu, hai trái tim cùng chung nhịp đập
Sự giống nhau như chẳng thể nào đối lập
Anh vô t́nh nhận lấy cả hai...
Có những người thoảng qua cuộc đời ta. Một số khác ở lại lâu hơn đôi chút và ghi dấu trong trái tim ta. Và từ dạo đó dường như ta ko c̣n như xưa nữa...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Valshoo
Member Avatar
Mải mê chinh chiến và yêu đương
Admin
Trời, sao đọc bài thơ này ḿnh thấy xấu hổ bản thân quá vậy nhỉ ? {ngoap}
Tội lỗi tội lỗi :(
[marq=left]Không phải em, nào đâu phải em :hehe: [/marq]
Điều khó nhất trên đời là làm trang nam tử
Ư chí vững vàng và t́nh cảm mênh mang
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Thơ t́nh · Next Topic »
Add Reply